Ngày 20/10 của những người vợ là tiếp viên hàng không
Nữ tiếp viên hàng không Lương Thúy Ngân, 27 tuổi, chia sẻ về ngày 20-10 của mình. Cô cho biết, ngày lễ thường là thời điểm TVHK phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, năm nay chồng cô về sớm, và cô đang trong thời gian nghỉ sinh, nên cả gia đình sẽ cùng đi xem triển lãm hoa. Trước đây, khi chồng đi công tác vào các dịp đặc biệt, Thúy Ngân thường rủ em gái đi mua sắm và nhắc bố mua hoa tặng mẹ.
Dù có chút chạnh lòng khi thấy phụ nữ khác được chăm sóc và nhận quà vào dịp đặc biệt, Thúy Ngân vẫn cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho vợ và con. Chồng cô, do công việc phải đi xa, luôn tận dụng thời gian ở nhà để giúp vợ việc nhà và chăm sóc con, thậm chí còn nấu ăn rất ngon. Cô nhớ nhất món quà 20-10 cách đây 3 năm, khi chồng cô nấu canh chân giò khoai tây và đến chúc mừng cô, nhưng cô lại ngủ sớm vì no.
Người vợ trẻ Nguyễn Thanh Thúy, 26 tuổi, chia sẻ về việc chồng cô thường xuyên đi công tác, đặc biệt trong ngày 20-10 năm nay, khi anh đang ở Myanmar. Thúy hiện đang trong thời gian nghỉ bay để sinh con và hy vọng chồng sẽ về kịp để tặng cô hoa. Cô dự định nấu một món ăn ngon để chờ anh. Thúy nhận thấy ngày 20-10 của các nữ tiếp viên hàng không thường không được như những phụ nữ khác, khi họ không ở bên người yêu và không nhận được quà.
Ngày Quốc tế Phụ nữ, các tiếp viên vẫn làm việc theo lịch bay nhưng vẫn tổ chức các hoạt động như thi cắm hoa, viết báo tường, nấu ăn, ca hát. Đội thắng sẽ nhận giải thưởng. Năm 2010, Thúy bay ở Nhật và khi về, đã là ngày 21/10. Chồng cô đã gọi điện chúc mừng và sau đó ra sân bay đón cô với 100 bông hồng, khiến Thúy cảm động. Cô chia sẻ, mình thường bay 6 ngày mới nghỉ 1 ngày, nên ít có thời gian chăm sóc gia đình. Nhưng nhờ có bà nội ngoại giúp đỡ và chồng hiểu cho công việc của cô, Thúy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ dù nhớ con nhiều.
Nguyễn Thị Ngoan, 26 tuổi, là một tiếp viên hàng không (TVHK) hạnh phúc sau 2 năm kết hôn. Cô chia sẻ rằng mỗi ngày với chồng đều là ngày 20-10, và món quà lớn nhất của cô là con trai 2 tuổi. Ngoan hy vọng chồng sẽ tạo bất ngờ cho mình, mặc dù anh ít nói. Cô cũng dự định tổ chức một bữa tiệc lớn cho gia đình vào ngày 20-10, vì cô coi ngày này là của tất cả phụ nữ. Tuy nhiên, thời gian dành cho gia đình của cô rất hạn chế do công việc bay dài ngày.
Thức khuya dậy sớm vì chênh lệch múi giờ khiến mình mệt mỏi, nhất là nỗi nhớ con và gia đình. Tuy nhiên, mình tự nhắc rằng những vất vả này không thấm vào đâu so với nhiều nghề khác. Mình cố gắng sống đơn giản. May mắn là chồng mình cũng là tiếp viên, nên anh hiểu.










Source: https://afamily.vn/2010-cua-nhung-nguoi-vo-lam-tiep-vien-hang-khong-20131019041849657.chn